Bên bờ hạnh phúc

Nhiều năm nay, căn phòng trọ rộng khoảng 20m2 nằm lọt thỏm giữa Sài thành náo nhiệt trên đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây, Quận 2 là chốn đi về quen thuộc của chị Nguyễn Thị Phương Thu – người phụ nữ bị liệt 02 chân do căn bệnh sốt phát ban thuở nhỏ.

Vốn là người con gái quê gốc ở Hà Nội nhưng vì cuộc sống khó khăn, gia đình chị trôi dạt vào tận vùng đất phương Nam và chọn TPHCM làm nơi lập nghiệp. Cơ thể yếu ớt do khuyết tật bẩm sinh nhưng không vì thế ước mơ được học chữ, học nghề trong chị vơi bớt. Với đôi tay khéo léo cùng nghị lực sẵn có khi không thể bước tiếp lên giảng đường vì cảnh nhà thắt ngặt, chị bắt đầu làm đủ mọi nghề từ may vá, móc len, làm tượng để trang trải cuộc sống. Bắt đầu công việc với những khó khăn khi đôi chân khó lòng đạp nổi bàn máy may thủ công ngày trước, hay việc việc làm tượng đòi hỏi tư duy chia khuôn, tạo mảng cộng thêm sự tỉ mỉ, khéo léo nhưng rồi, bằng đôi tay nghị lực, chị đã vượt qua mọi gian nan để bám trụ với nghề.

Không chỉ mạnh mẽ đối diện với khó khăn mà chị Thu còn tìm được cho mình một chỗ dựa bình yên bên anh Đức – người đàn ông có số phận không may, lớn lên trong cô nhi viện. Sức khỏe không tốt do chứng bệnh phổi nhưng người chồng, người cha này vẫn đồng hành cùng vợ con trong những chặng đường mưu sinh khó nhọc, để mỗi ngày dẫu trôi qua trong vất vả nhưng anh chị vẫn cảm thấy ấm áp, bình yên…

Nhìn thấy nụ cười và cả những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt già nua, chúng tôi hiểu rằng đó không phải là những cảm xúc tủi buồn mà hạnh phúc ngập tràn trong tổ ấm nhỏ. Có thể gia đình chị còn khó khăn, cả một đời chưa thoát khỏi cảnh ở trọ bấp bênh, cũng chưa một ngày thôi trăn trở, suy tư vì chén cơm manh áo nhưng ở đó, chị có một người chồng rất mực yêu thương gia đình, có một đứa con ngoan hiền đang là sinh viên năm 2, ngành quản lí khách sạn của trường đại học TPHCM, luôn biết bươn chải mưu sinh để trang trải học phí.

Mong muốn cho tương lai con được rộng mở bằng con đường tri thức nhưng kèm theo đó là cả những âu lo cho cbhặng đường sắp tới. Tiền học phí cho 2 năm còn lại với một gia đình cả đời ở trọ như chị thật không mấy dễ dàng, thu nhập từ nghề bán tượng, may vá lại không ổn định… Khó khăn còn nhiều nhưng vì tương lai của con, tin rằng chị vẫn sẽ vững vàng vượt qua mọi gian nan.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ: 1/ Nguyễn Thị Phương Thu, đường Nguyễn Tư Nghiêm, P. Bình Trưng Tây, Q2, TPHCM

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Kim Thơ

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *