Bên bờ hạnh phúc

Căn nhà chỉ vỏn vẹn mười mấy mét vuông nằm cặp mé sông tại thị trấn Thới Lai, thành phố Cần Thơ là nơi nương náu của đôi vợ chồng cùng chịu cảnh khiếm khuyếtchân gần 4 năm qua….

Ra riêng lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng rồi liên tiếp gặp nhiều biến cố gia đình, chị Châu Bích Nga và anh Nguyễn Thanh Tiền chỉ còn duy nhất một niềm tin là cố gắng nương tựa vào nhau, rồi chông gai sẽ dẫn qua. Bởi hơn ai hết, anh chị hiểu rằng chỉ có cùng nhau sánh vai vượt khó, họ mới có đủ sức lo lắng cho đứa con trai duy nhất chưa tròn 1 tuổi được khôn lớn như bao người.

Chọn gắn bó với nghề may vá, chị Nga ý thức được hết những bất tiện khi phải đo đạc cho khách hàng hay cắt vẽ trên nền đất trên đôi chân khập khiễng khó trụ vững. Nhưng càng đối mặt với khó khăn, chị càng nhận ra niềm yêu thích với kim chỉ vải vóc của mình ngày một lớn! Dùng nhiều sức hơn ở bên chân lành lặn để đạp máy, chấp nhận bỏ thêm thời gian để chăm chút từng đường may thật tỉ mỉ… người thợ khiếm khuyết chỉ mong sao có thể mang đến sự hài lòng cho bà con gần xa.

Cảm động trước nghị lực vượt khó của chị Nga, anh Tiền quyết lòng kết duyên vợ chồng cùng chị từ năm 2017. Có lẽ cũng bởi đồng cảnh ngộ tật nguyền từ nhỏ, lại sinh ra trong gia đình thiếu thôn trăm bề nên anh Tiền càng trân quý người vợ giàu nghị lực. Tranh thủ bán vé số dạo trên khắp các ngả đường là cách mà anh Tiền chọn để đỡ đần phần nào gánh mưu sinh cùng vợ. Thế nhưng số đồng lời anh nhận được mỗi ngày nào đâu đủ giúp gia đình trang trải trong ngoài. Lắm khi đến mùa mưa nắng thất thường, cái nghề rong ruổi này lại càng thêm bấp bênh…

Mấy tháng phải tạm ngưng công việc may vá để dành hết thời gian chăm sóc mẹ già cho trọn đạo hiếu làm con, đến nay khi sức khoẻ bà đã tạm ổn, chị Nga gắng sức trở về với guồng quay cơm áo hằng ngày. Cũng chính lúc ấy, chị Nga ắp ủ ý định quay lại nghề làm bánh dân gian đã học từ lâu, để anh Tiền kiếm thêm thu nhập bên cạnh việc bán vé số dạo.

Thương vợ thức khuya dậy sớm bươn chải trăm bề để lo lắng cho gia đình, anh Tiền đành gác lại ước mơ tìm học nghề sửa chữa xe máy đã nhen nhóm từ lâu. Bởi anh hiểu rằng việc trang trải học phí, mua sắm đồ nghề là quá sức với vợ chồng anh lúc này. Nhất là khi họ phải chăm lo cho tương lai còn rất dài phía trước của con trai Bảo Duy. Chặn đường mưu sinh vì thiếu đồng vốn mà ngày càng chông gai. Thế nhưng, vượt lên trên mọi khốn khó, đôi vợ chồng khiếm khuyết vẫn tin rằng chỉ cần bền tâm vững chí bên nhau thì gian nan mấy cũng vượt qua, hạnh phúc rồi cũng sẽ gõ cửa tổ ấm nghèo vào một ngày không xa…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Châu Bích Nga, ấp Thới Quan, thị trấn Thới Lai, thành phố Cần Thơ

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Thùy Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *