Bên bờ hạnh phúc

Ngôi nhà lá xập xệ cặp mặt đường thuộc xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh là tài sản đáng giá nhất của đôi vợ chồng anh Trần Văn Trơn sau 30 năm vất vả mưu sinh bằng nghề sửa chữa điện tử, điện cơ.

Kiên trì rèn luyện sao cho đôi thay thêm linh hoạt, chuẩn xác, anh Trơn hy vọng có thể tận dụng phần thân thể lành lặn này thay cho đôi chân teo tóp, không còn khả năng bước đi của mình. Chính nhờ sự nghiêm túc với nghề mà đến nay, không có những hỏng hóc nào của các loại ti vi, đầu đĩa, dàn âm thanh hay đồ điện gia dụng có thể làm khó được người thợ khiếm khuyết.

Lành nghề là vậy, nhưng làm sao anh Trơn tránh khỏi những trở ngại khi không thể di chuyển các loại máy móc cồng kềnh. Bằng lòng gánh phần mang vác nặng nhọc thay chồng là cách mà chị Bùi Thị Oanh thể hiện tình yêu thương và sự trân trọng của một người vợ lành lặn, cảm phục trước ý chí, nghị lực từ anh.

Cứ thế, vợ chồng anh Trơn cùng nhau chia ngọt sẻ bùi gần 20 năm nay. Tuy vậy, đồng lời anh chị tích góp được từ cửa tiệm điện tử vẫn còn lắm sơ sài này đâu được là bao. Nhất là khi không có nhiều vốn để sắm sửa nguyên liệu, mà 2 con thì ngày một lớn, cần nhiều chi phí ăn học. Đoạn đường phía trước vẫn còn lắm chông chênh với gia đình người thợ nghèo…

Dù gia đình không mấy khá giả nhưng anh Trơn sẵn lòng giúp đỡ cho những thế hệ học trò muốn tiếp nối con đường mà mình đã chọn. Hơn hết là ước mơ cưu mang và dạy sửa chữa điện tử miễn phí cho những mảnh đời khuyết tật đồng cảnh ngộ. Nhưng căn nhà trống trước hụt sau hiện tại làm sao đủ sức giúp học viên lưu trú như hy vọng của người thầy giàu lòng nhân ái…

Cố gắng tìm cách xoay sở bằng việc giăng lưới sau 1 ngày  vất vả với các mối dây, tụ điện. Khi bà con trở về nhà nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình cũng là lúc anh Trơn xuôi theo con nước tìm thêm chút cá tép trang trải cuộc sống hằng ngày. Hơn nửa đời người chật vật mưu sinh, đến nay khi tóc đã nhuốm màu sương gió, anh Trơn hiểu rằng sức khỏe đang dần lao dốc. Biết anh còn gắng gượng được thêm bao đêm trắng đèn thăm lưới rồi kéo lưới tới tận sáng như hiện nay…

Bao lo toan cứ thế chồng chất khiến anh thêm nặng lòng. Nhất là khi chưa thể cho vợ con một mái ấm vững chải, bữa cơm hằng ngày còn thiếu trước hụt sau… Rồi đây, khi cửa tiệm nghèo không còn đủ sức cạnh tranh với các nơi khác vì thiếu thốn máy móc, linh kiện thay mới… thì gia đình anh Trơn biết trông cậy vào đâu….

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:  

1/ Trần Văn Trơn, ấp Phú Đức 2, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Bảo Trân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *