Bên bờ hạnh phúc

Được nương nhờ trong ngôi mà người em gái ruột thuê trọ ở quận Tân Phú, thành phố HCM này đã là niềm hạnh phúc đối với đôi vợ chồng chị Nguyễn Thị Nhi vốn chịu nhiều khốn khó. Thế nên một chút trở ngại vì đôi chân teo tóp yếu sức chẳng hề khiến chị Nhi bận lòng. Điều mà người phụ nữ nhỏ bé này đau đáu nhất chỉ là… làm sao có thể nuôi sống gia đình bằng công  việc may vá đang dần ít khách ưa chuộng…

Yêu thích kim chỉ, vải vóc từ thuở nhỏ, mặc cho đôi chân tật nguyền khiến chị khó lòng đạp máy; chị Nhi vẫn quyết tâm đeo đuổi ước mơ trở thành người thợ may vén khéo. Cứ thế, 11 năm nay,  chị đều đặn cho ra đời những mẫu quần tây, áo sơ mi, áo thun, đầm váy nhiều kiểu dáng để đáp ứng yêu cầu của bà con gần xa. Không những may theo yêu cầu, chị Nhi còn nhận thêm sửa đồ vào thời gian rảnh rỗi

Cố gắng làm lụng không ngừng nghỉ cũng bởi vì người phụ nữ chịu nhiều khiếm khuyết thân thể ấy mong sao có thể gánh vác gia đình thay chồng. Từ ngày anh Ngô Văn Lộc, chồng chị Nhi bị gãy chân do tai nạn giao thông năm 2015,  anh không còn đủ sức khỏe để quay lại nghề bốc vác như trước. Lại thêm con trai Hữu Minh chào đời năm 2017, gia đình càng phải đối mặt với nhiều thử thách….

Không đủ sức đứng dậy như bao người, chị Nhi gặp không ít khó khăn trong lúc đo đạc cho khách, cũng như khi cắt vẽ từng khúc vải trên nền nhà. Thế nhưng, bấy nhiêu trở ngại đó có là gì đối với người phụ nữ giàu nghị lực! Chị chỉ lo rằng bản thân không đủ sức thuê mướn một mặt bằng ổn định để mở tiệm may như mơ ước bấy lâu. Bởi chị hiểu rằng, việc kiếm sống dựa vào nguồn khách quen, biết đến việc chị có nhận may vá trên gác lửng  chật hẹp trong nhà trọ này không phải là tính toán lâu dài.

Thương vợ đang đau đáu với niềm đam mê kim chỉ. Anh Lộc tìm đủ mọi việc để xin làm thêm những mong sớm giúp vợ sắm sửa được vài món máy móc mới, hỗ trợ cho việc may vá. May mắn được người em gái nhận làm phụ bếp, hằng ngày nấu nướng cho công nhân gần nhà ăn uống, nhưng đôi vợ chồng trẻ chỉ mới giải quyết được bài toán cơm áo hằng ngày. Đoạn đường vượt khó thoát nghèo phía trước đối với gia đình 3 thành viên vẫn còn lắm chông gai…..

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ: 

1/ Nguyễn Thị Nhi, số 3, đường Bùi Cầm Hổ, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Kim Pha, Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *