Bên bờ hạnh phúc

Từng theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo nhưng vừa học xong năm nhất ngành cao đẳng mầm non là căn bệnh nấm não đã khiến đôi mắt của chị Thạch Can Nha – người phụ nữ Khmer, sống tại thành phố Trà Vinh mất dần đi ánh sáng. Vậy là gần chục năm nay người phụ nữ này đành sống trong sự chênh vênh, lạc lõng bởi không chỉ mất đi niềm khát khao nghề nghiệp mà còn bởi chị không tìm thấy công việc nào vừa sức ở quê nhà với khiếm khuyết của mình.

Mãi đến năm 2014, chị Can Nha mới tìm lại chút ánh sáng cho cuộc đời bên nghề  mat- xa, xoa bóp học được ở trường dạy nghề Hóc Môn- cũng là nơi chị tìm gặp được người bạn đời cùng chung chí hướng, anh Lê Thanh Dũng – người đàn ông cùng cảnh khuyết tật quê gốc miền Trung. Niềm vui lại đến như mầm cây nẩy lộc sau cơn mưa rào, anh chị lần lượt sinh được 2 người con gái lành lặn đôi sáng mắt.

Cưới nhau rồi ra riêng, cả gia đình 3 người nương tựa nhau trong căn nhà lá ọp ẹp được mẹ ruột của chị cho đã được 5 mùa mưa. Ngày ngày chồng may vá, nhận sửa quần áo cũ, còn vợ tranh thủ mat-xa cho bà con gần nhà, bao nhiêu đồng lời chắt mót được là bấy nhiêu hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn mà cả hai vợ chồng khiếm khuyết ấp ủ. Cố gắng vươn lên bằng chính đôi tay lao động cần mẫn của mình là thế, nhưng anh chị vẫn còn chông chênh trên con đường tìm kế mưu sinh. Bởi, chỉ dựa vào đôi tay khéo léo lành nghề, anh Dũng khó níu chân được những khách hàng khó tính bởi máy may cũ mòn  và cứ dăm ba ngày lại hư hỏng.

Còn cơ sở mat xa vừa xây nhờ trên nền đất của mẹ cũng chỉ đủ chứa 1 chiếc giường đơn sơ, làm sao chị Can Nha xoay sở đủ để đỡ đần chồng, trang trải mọi chi phí hằng ngày, dù tay nghề có thuần thục, chuẩn xác với hơn 7 năm kinh nghiệm…

Loay hoay mãi, rốt cuộc thì anh chị cũng tìm được cho mình một lối đi riêng là căn tiệm mát xa nhỏ sau những tháng năm dài bôn ba làm thuê khắp nơi. Tuy vậy, số nợ vay mượn để gầy dựng cơ sở mat- xa cho chị Can Nha vẫn còn đó, làm sao đôi vợ chồng nghèo dám ước ao tới việc lợp lại mái nhà cho lành lặn, bớt cảnh nắng mưa; hay chằn lại cây cột, cái kèo để đêm hôm mưa bão, cha mẹ nghèo đỡ phải trằn trọc ôm con nép vào góc giường…

Rồi mai đây khi các con khôn lớn, cần nhiều chi phí học hành hơn nữa, đôi vợ chồng khiếm khuyết biết phải làm sao?! Gánh lo toan cứ thế trĩu lòng người làm cha, làm mẹ! Điều duy nhất khiến anh chị có được sức mạnh để vượt qua giông tố bên ngoài cánh cửa tổ ấm kia chỉ chính là sự quan tâm, san sẻ; cùng nương tựa nhau đối mặt với từng khó khăn trước mắt. Rồi một mai khi công việc của 2 vợ chồng dần ổn định, cơ sở mat-xa của chị Nha sẽ được mở rộng hơn; còn anh Dũng cũng sớm quay về công việc cắt may đồ kiểu như mình hằng mong ước…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Thạch Can Nha, khóm 10, phường 9, thành phố Trà Vinh

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *