Bên bờ hạnh phúc

Bà con ở xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang  thường gọi vợ chồng ông Châu Văn Đức với cái tên "ông bà hai trời nắng" bởi cả đời vất vả, bươn chải mà chưa có nổi một ngôi nhà lành lặn, ngày nào ngước mắt lên cũng thấy chỗ dột, chỗ thưa. Nặng lòng mong muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình dẫu cơ thể khiếm khuyết nặng, ông Đức đang từng ngày gắng sức duy trì nghề sửa điện gia dụng để chăm sóc cho vợ ốm, con đau…

Sau cơn sốt bại liệt lúc nhỏ, đôi chân và 1 tay phải của ông Đức trở nên teo tóp, yếu ớt, không thể theo đuổi ước mơ học nghề sửa những vi mạch nhỏ của đồ điện tử. Được người hàng xóm tốt bụng dạy miễn phí nghề sửa đồng hồ đeo tay, ông Đức quyết tâm học hỏi để trang bị cho mình 1 công việc nuôi thân. Suốt thời tuổi trẻ làm bạn với kim ngắn kim dài, lên dây cót, căng chỉnh giờ giấc cho bà con, ông trở thành người thợ lành nghề, giỏi giang. Dù không có được 1 cửa tiệm ổn định, tủ sửa đồng hồ của ông cũng đã phải di chuyển khắp các góc chợ, nhưng đó lại là 1 cơ hội để ông Đức học lõm nghề sửa điện gia dụng từ bạn bè, giúp thỏa đam mê với những món đồ điện hằng ấp ủ.

Chính nhờ cố gắng tìm tòi mà đến năm 35 tuổi, khi đôi mắt bỗng nhiên mờ dần, không thể tiếp tục căng chỉnh những loại bánh răng nhỏ của đồng hồ đeo tay, người đàn ông khuyết tật này mạnh dạn rẽ hướng sang sửa điện gia dụng để kiếm thêm thu nhập. Giai đoạn đầu ông nhận sửa miễn phí những công đoạn đơn giản như nối trấu điện, thay máy móc hỏng hóc… đến nay đã có thể làm hài lòng khách hàng khi thao tác sửa chữa rất nhanh gọn tất cả các loại đồ điện từ bàn ủi, máy quạt đến nồi cơm điện…

Chính nhờ ý chí mạnh mẽ đằng sau vẻ ngoài khiếm khuyết của ông Đức mà bà Hai- người phụ nữ  từng dang dở hôn nhân, bằng lòng cùng ông xây dựng tổ ấm. Có chung con 1 người con gái nhưng đã lập gia đình ra riêng, bao năm qua vợ chồng ông nương tựa nhau vượt qua chông gai, khó khăn bắt đầu thử thách khi chị Loan- con gái riêng của bà Hai phát bệnh tâm thần, thường xuyên bỏ nhà ra đi, lảng tránh người lạ… Nỗi lo cơm áo chưa dứt, nay ông bà lại phải trang trải thêm tiền chữa bệnh cho con…

Thương chồng vất vả, khuyết tật nhưng vẫn trụ cột lo cho vợ và người con tâm thần, nên bà Hai tranh thủ bán vé số kiếm thêm để đỡ đần gia đình, dù sống lưng ngày một còng do chứng thoái hóa.

Hiếm hoi lắm ông Đức mới nhờ vả được vài người hàng xóm tốt bụng chở đi mua phụ tùng để kịp thời thay mới cho khách như yêu cầu vì không đủ tiền, cũng không thể chủ động di chuyển. Thế nên mong mỏi sớm có vốn mua nguyên liệu để sẵn tại nhà; trang bị lại đồ nghề sửa điện chuyên dụng sẽ là cách giúp việc sửa chữa  của người thợ này thêm nhanh chóng, tiện lợi.

Quá nhiều mối lo oằn nặng trên vai, ông Đức đành gác lại hy vọng sửa sang ngôi nhà sập xệ đang dựng nhờ vách nhà hàng xóm hơn chục năm qua. Mong muốn thuê được cửa tiệm ở gần trung tâm, thuận tiện mua bán để tiếp tục làm nghề càng trở nên xa vời hơn…

Càng lớn tuổi, vợ chồng ông bà càng phải chống chọi với nhiều chứng bệnh ập tới. Ấy vậy mà giữ muôn vàn khó khăn, đôi vợ chồng "ông hai trời nắng" vẫn vững dạ tin rằng chỉ cần quyết tâm làm lụng thì một mai nhà mình sẽ lành lặn hơn,  vất vả  qua đi và ngày mai lại tươi sáng.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Châu Văn Đức, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *