Bên bờ hạnh phúc

Gần 6 năm nay, bà Khiêu Thị Năm, 64 tuổi, ngụ ấp Hiếu Trung A, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm đã phải chứng kiến cảnh 3 người con của mình lần lượt bị teo, rút chân tay, nằm liệt một chỗ…Gánh nặng mưu sinh, chăm lo gia đình hiện giờ đang đè nặng lên đôi vai gầy của người mẹ khốn khổ này….

Năm 2014, người con trai lớn của bà Năm là anh Lê Thành Nhân khi đang làm thuê ở TP.HCM thì có biểu hiện đau nhức tay chân, cử động yếu dần, teo lại và mất cảm giác. Anh được bác sĩ chẩn đoán bị đa rễ dây thần kinh gia đình – một căn bệnh di truyền hiếm gặp. Bất lực trước số phận, anh Nhân phải xin nghỉ việc để về quê uống thuốc nam cầm cự qua ngày.

2 năm sau, đến lượt anh Lê Thành Dân cũng phát lên những cơn đau nhức giống anh mình, và rồi anh Dân cũng phải về quê sống lây lất đến hôm nay…

Năm ngoái, thành viên còn lại trong gia đình là chị Lê Thị Ngọc Hạnh cũng phát bệnh, phải về sống với mẹ và 2 người em đang chịu chung số phận. Nhìn hoàn cảnh của các con, lòng bà Năm như quặn thắt, nước mắt cạn dần theo năm tháng.

Thương con, nhưng bà Năm cũng chẳng biết đi chạy chữa ở đâu, vì căn bệnh này vẫn chưa có thuốc đặc trị. Trong số 3 người con của bà Năm, anh Nhân có biểu hiện bệnh nặng nhất, nên mọi sinh hoạt đều phải trông cậy vào bà Năm.

Chồng ba Năm đã qua đời hơn 10 năm trước, cũng vì căn bệnh đa rễ dây thần kinh gia đình. Là hộ cận nghèo ở địa phương, 2 anh Nhân và Dân hiểu được hoàn cảnh gia đình nên rất mực hiếu thảo. Trước đây, hàng tháng 2 anh đều gửi tiền về quê đều đặn, bà Năm dành dùm rồi cất được căn nhà này…Nhưng số phận trớ trêu khi căn bệnh di truyền đã khiến các con của bà Năm mất đi khả năng lao động, gia đình cũng rơi vào ngõ cụt kể từ đó, và phải sống nhờ vào sự yêu thương, đùm bọc của hàng xóm xung quanh. Việc chạy lo bữa ăn hàng ngày đã khó, huống hồ chi gia đình bà Năm vẫn còn khoản nợ vay gần 40 triệu đồng chưa thể trả nổi, nên những ngày tháng tiếp theo của mẹ con bà Năm rồi đây cũng chưa biết sẽ ra sao…

Hoàn cảnh của bà Khiêu Thị Năm hiện nay rất khó khăn. Một mình bà phải chăm sóc 3 người con bị bại liệt. Gánh nặng chăm lo gia đình hiện giờ đang đè nặng lên đôi vai gầy của người mẹ này. Mong rằng, hoàn cảnh của bà Năm sẽ nhận được sự cảm thông và giúp đỡ của quý nhà hảo tâm gần xa để bà Năm có thêm nghị lực sống, và các con của bà cũng có điều kiện điều trị bệnh…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình vui lòng liên hệ về địa chỉ:  

1/ Bà Khiêu Thị Năm, ấp Hiếu Trung A, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm

2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo” – Đài PTTH Vĩnh Long, Số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 270.6.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo:

Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
Số TK: 111.000.034.669 tại NHTMCP Công thương Chi nhánh Vĩnh Long

Hữu Hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *