Bên bờ hạnh phúc

Hơn 20 năm kể từ ngày rơi quê hương Yên Bái vào Nam mưu sinh và lấy vợ, anh Nguyễn Văn Công vẫn hay tự vấn mình đến bao giờ mới hết cảnh vất vả khó khăn…Giờ đây, nghĩ tới chuyện phía trước anh thấy khó khăn lại càng thêm chồng chất, nhất là tự mình không thể tiếp tục gánh vác gia đình nhỏ với vợ và 2 con, cũng do căn bệnh ung thư đại trạng quái ác…

Ở ấp Nước Xoáy, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, nhiều người biết về người đàn ông trung niên Nguyễn Văn Công, vốn dĩ rất hiền lành này. Nơi mái ấm nhỏ này, con trai lớn của anh chị đã bước vào lớp 6, với thành tích xuất sắc, còn cô con gái nhỏ cũng chuẩn bị vào lớp 1. Cả hai con ở tuổi ăn tuổi học đang cần người cha lo cơm áo, gạo tiền để tiếp tục chắp cánh ước mơ. Thế nhưng, từ ngày đổ bệnh, anh Công không còn đủ sức khỏe đi làm phụ hồ như trước đây. Số tiền 20 triệu đồng mà gia đình anh đã vay mượn để lo chi phí phẫu thuật và truyền hóa chất, đến nay cũng đã hết. Quá trình điều trị vẫn còn lâu dài, và giờ đây vợ chồng anh cũng chưa biết phải lo liệu ra sao…

Từ ngày anh Công phẫu thuật tới nay, gánh nặng cơm áo, gạo tiền hoàn toàn đặt lên vai chị Thúy, vợ anh. Công việc chăm sóc trẻ ở trường mẫu giáo với đồng lương ít ỏi không đủ để chị Thúy trang trải cuộc sống hàng ngày và lo cho 2 con. Nhìn sức vóc nhỏ bé của người phụ nữ tuổi ngoài 30 chịu thương, chịu khó, mới thật sự cảm thông với hoàn cảnh gia đình anh, chị. Mong mỏi lớn nhất của chị Thúy hiện giờ, là có được một số tiền chữa bệnh cho chồng, để anh sớm bình phục, cùng chị lo gia đình nhỏ và lo tương lai các con….

Dù đã phẫu thuật xong, nhưng anh Công vẫn phải điều trị theo phát đồ hóa trị lâu dài của bệnh viện… Anh Công là trụ cột gia đình, từ ngày anh ngã bệnh tới nay, cuộc sống gia đình anh vốn đã khó khăn lại càng thêm khốn khó. Sắp tới, gia đình anh còn phải lo chi phí điều trị ở bệnh viện và 2 con của anh cũng đang ở độ tuổi ăn học, chưa biết gia đình anh phải xoay sở như thế nào. Mong rằng, anh Công sẽ nhận được sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng, để anh sớm vượt qua gia đoạn khó khăn hiện nay.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình vui lòng liên hệ về địa chỉ:

1/ Anh Nguyễn Văn Công, Ấp Nước Xoáy – xã Tân An Luông – huyện Vũng Liêm – tỉnh Vĩnh Long

2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo” – Đài PTTH Vĩnh Long, Số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 270.6.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo:

Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
Số TK: 111.000.034.669 tại NHTMCP Công thương Chi nhánh Vĩnh Long

Hữu Hội

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *