Bên bờ hạnh phúc

Xuôi dòng sông Hậu, có một dải đất nổi lên giữa bốn bề sông nước, mây phủ quanh năm được dân gian xưa nay gọi bằng cái tên bình dị – cù lao Mây. Do cồn nổi, đất phù sa bồi đắp màu mỡ nên dân tứ xứ lần lượt đến khai phá mảnh đất cù lao Mây này và sinh cơ lập nghiệp từ xưa. Ngày nay, người dân cù lao đa số sống bằng nghề nông với những vườn cây trái cùng nhiều rẫy hoa màu và làng nghề bánh tráng nổi tiếng. Bên cạnh những điển hình nông dân làm giàu thì đâu đó vẫn còn những câu chuyện mưu sinh nhọc nhằn của người làm thuê khi trong tay không có đất đai, vốn liếng. Được sự giới thiệu của chính quyền xã Phú Thành, một trong hai xã tọa lạc trên cù lao Mây, chuyến đi lần này, Chắp cánh ước mơ tìm đến với hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Lời, ngụ ấp Mái Dầm.

Video clip chương trình Chắp cánh ước mơ – Kỳ 364: Bà Nguyễn Thị Lời

Có lẽ khi biết về hoàn cảnh của gia đình này, điều làm chúng tôi xúc động nhất vẫn là câu chuyện của cô học trò lớp 6, quyết định nghỉ học một năm để đi làm đỡ đần bà ngoại. Ấn tượng đầu về em – đó là một cô bé với nước da đen nhẻm vì mỗi ngày phải đội nắng đi hái rau, mua chuối để buổi sớm mai đem ra chợ bán. Tuổi thơ của đứa trẻ này chỉ còn có ông bà ngoại là người thân, là niềm an ủi bởi cha mẹ chia tay nhau và mỗi người đều tìm cho mình hạnh phúc riêng. Thiếu thốn, chật vật, từ sớm em đã phải bước vào đời bươn chải mưu sinh để đỡ đần ông bà, vậy nên tuổi thơ em cứ lấm lem trong chuỗi ngày đói no thiếu hụt.

Chúng tôi quyết định tìm đến khu chợ mà Hồng Nhung vẫn hay đi bán chuối nấu cùng vài ba bó rau hằng ngày để lắng nghe và trải lòng với em – một mảnh đời nhỏ bé đang từ ngày vượt qua số phận.

Tranh thủ cùng Hồng Nhung bán hết mấy bó rau, chúng tôi theo em về nhà để tìm gặp người bà đã dang rộng vòng tay cưu mang 2 đứa cháu côi cút, mặc cho cái nghèo cứ đeo đẳng gia đình theo ngần ấy thời gian.

Trước đây, do cuộc sống chật vật, bà Lời cùng chồng và đứa con trai út phải rong ruổi trên chiếc ghe nhỏ đi mua trái cây từ các vườn rồi xuôi dòng Hậu Giang xuống tận Sóc Trăng bán lại. Thu nhập tuy không có là bao nhưng cũng trang trải được bữa cơm no cho gia đình. Nhưng rồi chiếc ghe nhỏ, phương tiện mưu sinh của cả gia đình cũng bị chìm vì một lần tai nạn, bà đành trở về nhà gắn bó với công việc làm thuê làm mướn. Còn chồng bà, vì không tìm được công việc ổn định ở quê nhà nên ông quyết định xuống tận Vĩnh Châu, Sóc Trăng để làm thuê, vài ba tháng mới về thăm nhà một lần.

Cuộc sống vốn chật vật nay lại khó khăn hơn khi các con lần lượt có gia đình riêng rồi phải tha hương để lo cái ăn, cái mặc cho tổ ấm nhỏ của mình. Để rồi nơi quê nhà, dù khó nghèo bệnh tật nhưng bà vẫn dang rộng vòng tay cưu mang hai chị em Hồng Nhung khi chúng không còn mẹ cha ở cạnh. Thương các cháu chịu nhiều thiệt thòi nên dù mệt nhọc bà vẫn cố gắng với mọi việc làm thuê để nuôi nấng các cháu. Chính những nỗ lực đầy lạc quan của người bà này là sự động viên to lớn cho Hồng Nhung và Tường Vy cố gắng nhiều hơn để vượt qua nghịch cảnh.

Ngôi nhà nhỏ lẻ loi, lặng lẽ giữa khu vườn vắng như tiếng thở dài nghẹn lòng của bà Lời suốt bao năm qua. Từ năm 2000 đến nay đã hơn 15 năm mà căn nhà không có gì thay đổi so với hồi mới cất ban đầu. Có chăng là mái tôn cũ mục, cột kèo oằn hơn theo những năm tháng sóng gió của gia đình.

Tổ ấm nhỏ thiếu thốn mọi bề nhưng ở đó lại có tình cảm thiêng liêng tràn đây nơi trái tim của một người bà và sự hiếu thảo của những đứa trẻ đang dần lớn lên từ những đổ vỡ, mất mát… Khi cuộc hôn nhân không đầm ấm thì chia tay là kết thúc buồn không ai muốn. Thế nhưng còn tổn thương về mặt tinh thần của những đứa trẻ đáng thương thì khó có thể nào bù đắp được. Mất đi điểm tựa trong đời, bước đi của Hồng Nhung, Tường Vy cũng khó khăn, gian nan hơn những đứa trẻ khác.

Bao năm rồi, cuộc sống của 3 bà cháu cứ quanh quẩn trong khốn khó. Được bà con thương cho mượn khoảng đất nhỏ, mấy bà cháu tận dụng trồng mấy liếp bắp. Thương bà tuổi cao lại đeo mang bệnh tật, hai chị em giành lấy phần việc chăm sóc rẫy để ngoại được nghỉ ngơi sau những buổi đi làm thuê. Khó khăn, vất vả nhưng với các em, niềm vui khi có thể đỡ đần bà ngoại để rồi vẫn còn một điểm tựa cho những ước mơ tuổi thơ được chắp cánh thì với các em đó là tất cả niềm mong ước về một nơi chốn bình yên lúc này.

Đã không ít lần Hồng Nhung phải rơi nước mắt vì nhớ mẹ thương cha… Quyết định nghỉ học để đi làm đỡ đần ngoại nhưng ước mơ được đến trường vẫn luôn hằn sâu trong suy nghĩ của Nhung.Nỗi khát khao con chữ được em đổi bằng những ngày lang thang khắp các ngõ chợ để kiếm tiền. Còn Tường Vy, vừa hoàn thành chương trình học lớp 3, những con chữ mà em yêu thương nắn nót phải đổi bằng những ngày chị hai nhọc nhằn hôm sớm, những buổi theo chị đi hái rau bắt ốc.

Trong cái thế giới chất đầy sự thiếu thốn này, các em vẫn giàu nghị lực vươn lên, để lắng nghe trong tận lòng mình tiếng nói của ước mơ. Ước mơ học hành của những đứa trẻ nơi ngôi nhà này chắc hẳn không xuất phát từ những đổ vỡ mất mát nhưng dường như trải qua bao khó khăn, khát khao vươn lên ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn trong suy nghĩ của các em. Chắp cánh ước mơ tìm đến với mong muốn sẽ là động lực, là sự sẻ chia chân thành để những ước mơ nơi mái nhà này được vươn xa hơn nữa trên bước đường tương lai.

Trở lại cù lao mây vào một ngày nắng ấm, sau hơn một tháng xây dựng, ngôi nhà mới khang trang thay cho hình ảnh ngôi nhà sụp xệ hôm nào đã làm cho những người thực hiện chương trình cùng bà con nơi đây cảm thấy vui mừng cho gia đình bà Lời. Niềm vui càng trọn vẹn hơn khi ông Sạng – chồng bà Lời, đang đi làm ở xa cũng kịp về đoàn tụ trong ngày gia đình đón nhận ngôi nhà mới. Có được chỗ ở lành lặn, ông bà cũng bớt được một nỗi lo cho điều kiện sống của gia đình trong những ngày mưa bão, để ông mỗi đi làm xa cũng yên tâm phần nào về vợ và các cháu. Mong rằng một căn nhà kiên cố này sẽ là sự sẻ chia kịp thời của chúng tôi với hoàn cảnh khó khăn này, để ông bà có thể yên tâm mà tiếp tục lo cho 2 cháu. Và với suất học bổng đặc biệt từ chương trình, hy vọng Hồng Nhung có thể trở lại trường học, hoàn thành ước mơ của mình vào một ngày không xa.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Bà Nguyễn Thị Lời, ấp Mái Dầm, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. 

2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706 250 555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Khánh Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *